Vợ tôi say mê bóng đá
Tôi không lạ gì những người phụ nữ hò reo trong các trận đấu bóng đá, nhưng có một người vợ mê bóng đá thì thật đặc biệt. Tôi biết nàng yêu bóng đá trước khi chúng tôi yêu nhau. Ban đầu, tôi không ấn tượng lắm vì nàng có nhiều điểm cuốn hút. Nàng thích một vài cầu thủ nổi tiếng, đặc biệt là Becks, và hâm mộ MU cùng đội tuyển Anh. Nàng thường khóc mỗi khi Becks bị thẻ đỏ và theo dõi mọi tin tức về anh. Một lần, bạn tôi trêu chọc khi thấy nàng nói chuyện về bóng đá, khiến tôi cũng phải bất ngờ.
Nàng tỉnh bơ đáp lại câu hỏi của nó về bóng đá, khiến tôi và thằng bạn chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên. Sau mỗi trận đấu cùng nàng, tôi nhận ra nàng thực sự là một bình luận viên sắc sảo. Tôi không còn dám coi thường nàng nữa, mà giờ đây cảm thấy lo sợ. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về những bà vợ mê bóng đá, nhưng nàng không như vậy. Nàng biết sắp xếp công việc để dành thời gian cuối tuần xem Ngoại hạng Anh cùng chồng, và trong mùa World Cup hay Euro, nàng luôn chuẩn bị đồ nhắm cho tôi. Thỉnh thoảng, nàng còn rủ tôi ra ngoài xem bóng để tận hưởng không khí.
Nàng nói bóng đá không chỉ là sở thích mà còn là cách giúp nàng lấy lại tinh thần, thể hiện cảm xúc và quên đi nỗi buồn. Có thời gian, tôi sa đà vào cá độ và khiến nàng buồn, nàng thậm chí tuyên bố không xem bóng đá nữa. Thương nàng, tôi hạn chế trò may rủi đó. Giờ đây, nàng đã thích bóng đá trở lại, thường ghi lại cảm xúc sau mỗi trận đấu. Tôi thích đọc những bài viết hóm hỉnh của nàng. Dù đội bóng phong độ thất thường, nàng vẫn chấp nhận "Lên xuống là bình thường". Khi nàng vui mừng khi MU ghi bàn hay đoạt cúp, tôi cảm thấy yêu nàng hơn bao giờ hết.
"Năm nay chung kết C1 đúng vào thứ 7, thật tuyệt phải không anh?" Đấy, vợ tôi đấy! Cô ấy mê bóng đá, còn tôi thì mê vợ quá rồi!
Source: https://afamily.vn/vo-toi-me-bong-da-20110524112034159.chn